Tiểu thương chợ Đông Ba rúng động vì vỡ hụi

Thứ năm, 26/06/2014 11:32

(Cadn.com.vn) - Theo thống kê sơ bộ của cơ quan CA, tính đến ngày 25-6, có 35 cá nhân có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo bà Đoàn Thị Mai Trâm (46 tuổi, trú nhà số 297-Huỳnh Thúc Kháng, TP Huế, TT-Huế) đã giật nợ, giật hụi với số tiền khoảng 18 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Tiểu thương điêu đứng

Bà Trâm cầm tiền hụi ở chợ Đông Ba đã hơn 20 năm nay. Sau một thời gian cầm hụi, thấy tính tình bà Trâm sòng phẳng, giản dị, có nhà cửa ổn định nên nhiều tiểu thương ở chợ Đông Ba - chợ lớn nhất của TT-Huế đã chọn bà Trâm để “gửi vàng”. Theo đơn trình báo, người góp hụi nhiều nhất cho bà Trâm là ông Đ.V với số tiền gần 1,4 tỷ đồng và người thấp nhất là chị Lê Thị Tuyết (trú P. Phú Cát) với số tiền 28,3 triệu đồng.

Trong đơn trình báo gửi cơ quan CA, bà L.T.K.C, một tiểu thương tại chợ Đông Ba cho biết, bà quen biết bà Trâm đã lâu. Bà Trâm là chủ hụi chuyên đi thu hụi tại chợ Đông Ba; đồng thời cho vay tiền trả lãi suất cao. Ban đầu, bà Trâm thanh toán sòng phẳng lãi suất vay, tiền bốc hụi nên đã tạo niềm tin cho bà C. Số tiền bà Trâm vay của bà C là 110 triệu đồng, số tiền góp hụi bà C đóng từ đầu năm 2014 là 20 triệu đồng. Tổng cộng số tiền bà Trâm đang còn nợ bà là 130 triệu đồng. Từ ngày 6-6, không thấy bà Trâm đi thu hụi nữa, bà C. gọi vào máy di động thì bà Trâm tắt máy. Đến nhà, mới biết bà Trâm cùng chồng và con đã bỏ đi...

Một tiểu thương góp hụi cho bà Trâm hơn 90 triệu đồng bức xúc: “Đã 3, 4 ngày nhưng không thấy bà Trâm đến thu tiền, tui cứ nghĩ là mùa hè, bà cho con đi chơi xa. Nào ngờ, khi tìm đến nhà thì mới biết bà đã bỏ đi”. Có khoảng 50 người chơi hụi đã bị bà Trâm giật, trong đó chân cao nhất là 1 triệu đồng/ngày, chân thấp nhất là 500 ngàn đồng/ngày. Mỗi chân hụi sẽ kết thúc trong vòng 3 tháng 10 ngày.

Nhiều tiểu thương điêu đứng vì bị bà Trâm giật hụi.

Bên cạnh bị “tố” giật hụi, bà Trâm còn huy động tiền lãi suất cao của một số người không phải là tiểu thương ở chợ Đông Ba. Ngoài ra, một số người kinh doanh ở đường Trần Hưng Đạo, Phan Đăng Lưu (TP Huế) góp vốn để bà Trâm cho vay cũng “tố” bà chiếm đoạt. Ông Nguyễn Tín - chồng bà Đặng Thị Minh Mẫn, một trong những người cho bà Trâm mượn số tiền lớn nhất cho biết, gia đình ông bán buôn ở chợ Đông Ba và có quen biết với gia đình bà Trâm. Gia đình ông cho bà Trâm mượn 2 tỷ đồng vào tháng 3-2012 với lãi suất cao. Tháng 12-2013, nghe bà Trâm cần vốn, gia đình ông tiếp tục cho vay thêm 500 triệu đồng và đến tháng 5-2014 cho vay tiếp 384 triệu đồng.

Tổng cộng, bà Trâm đã vay gia đình ông hơn 2,8 tỷ đồng. Khi cho mượn tiền, bà Trâm có ký tên vào giấy mượn tiền và nói rõ với gia đình bà Mẫn khi nào cần lấy lại tiền thì báo trước cho bà Trâm từ 5 đến 15 ngày sẽ trả đủ tiền. Thậm chí, bà Mai Trâm còn ghi rõ: “Nếu sau có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”. Thế nhưng khi cần tiền để kinh doanh vợ chồng ông Tín đến nhà bà Trâm lấy lại thì người nhà bà Trâm cho biết, bà đã vắng nhà hơn 1 tuần nay và gia đình chồng bà vẫn không biết đi đâu. Biết mình bị lừa, gia đình ông Tín đã nhiều lần liên lạc qua số máy di động của bà Trâm nhưng không được.

Tương tự, bà Lê Thị Hồng Liên, dù không bán buôn ở chợ Đông Ba nhưng qua quen biết đã cho bà Trâm vay 1,5 tỷ đồng. Số tiền này, do bà Liên tích cóp và vay mượn của bạn hàng. Trong số nhiều tiểu thương cho bà Trâm vay mượn tiền, gia đình bà Nguyễn Thị Thùy Tr. (trú đường Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế) có hoàn cảnh khó khăn nhất. Buôn bán tạp hóa tại chợ Đông Ba từ nhiều năm, bà tích cóp được 85 triệu đồng. Năm 2011, qua lời “rỉ tai”, hứa hẹn của bà Trâm, bà Tr. cho vay số tiền trên. Ban đầu, bà Trâm đều trả tiền lãi đúng hạn. Nhưng đến đầu năm 2014, bà Trâm không trả lãi, rồi khất hẹn lần này sang lần khác. Mới đây, chồng bà Tr. bệnh nặng, không thể chữa trị nên bà gặp bà Trâm để lấy lại tiền lo hậu sự cho chồng thì bà Trâm hứa sẽ gửi lại rồi... mất dạng.

Căn nhà số 297- Huỳnh Thúc Kháng không đứng tên vợ chồng bà Trâm.

Không phát hiện được tài sản của bà Trâm

Ông Nguyễn Minh - Phó Ban Quản lý chợ Đông Ba cho biết, bà Trâm là người ở xa đến làm dâu ở P. Phú Hòa (TP Huế). Bà làm nghề cho vay, chơi hụi ở chợ Đông Ba hàng chục năm nay. Sau nhiều lần đến nhà số 297-Huỳnh Thúc Kháng để gặp bà Trâm và xác minh việc người dân “tố” bà giật hụi, giật nợ nhưng không gặp được. Sáng 25-6, chúng tôi trở lại nhà bà Trâm thì được bà Trương Thị H. (75 tuổi - mẹ chồng bà Trâm) cho biết, bà Trâm và chồng là Nguyễn Thế Long cùng 2 con đã bỏ nhà đi gần 20 ngày. Theo bà H., ngay khi con dâu bà bỏ đi, rất nhiều người kéo đến nhà bà chửi mắng, la lối. “Tui cũng không biết vì răng hắn bỏ đi. Vợ chồng hắn đi cũng không nói cho tui một tiếng. Đến khi mấy người đến đòi tiền, tui mới biết con Trâm dính nợ nần”. Cũng theo bà H., không chỉ có người dân mà chị em dâu trong nhà cũng bị “dính” theo bà Trâm. Từ ngày vợ chồng, con cái bà Trâm bỏ đi, bà H. vẫn không liên lạc được.

Theo tìm hiểu của P.V, căn nhà 297-Huỳnh Thúc Kháng mà lâu nay nhiều tiểu thương cho rằng là của vợ chồng bà Trâm thì hoàn toàn không phải, đây là ngôi nhà của bố mẹ chồng bà Trâm và giấy tờ đều do những người này đứng tên. Ngoài ra, vợ chồng bà Trâm cũng không có xe cộ hay nhà cửa đứng tên của vợ chồng bà tại Huế. Theo một số người hàng xóm, bà Trâm cũng không phải ăn xài sung sướng, phung phí để đổ nợ. Bà Trâm có một sở thích là đi chùa cúng. Khi tìm hiểu, những tiểu thương là nạn nhân “tố” bị bà Trâm giật nợ, giật hụi, họ cho biết, bà Trâm cũng không có dấu hiệu bài bạc. Lãnh đạo CAP Phú Hòa ngày 25-6 xác nhận, vợ chồng bà Trâm không có mặt tại địa bàn phường trong vòng 2 tuần qua. Thời điểm một số người biết tin bà Trâm bỏ đi đã kéo đến nhà bà đòi nợ thì lực lượng CAP kịp thời có mặt can ngăn, đảm bảo trật tự trị an.

Trước tình trạng nhiều người liên tục gửi đơn đến cơ quan CA tố cáo bà Đoàn Thị Mai Trâm giật hụi, giật nợ với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, Thượng tá Đặng Ngọc Sơn - Trưởng CATP Huế cho biết, CQĐT CATP Huế đã vào cuộc và đang tiếp tục xác minh, nắm tình hình để tiếp tục làm rõ vụ việc.

H.Lan